6 tháng 10, 2016

ĐI TUA XỨ ĐÀI ( II )



PHẦN II
ĐÀI BẮC

Nơi đến đầu tiên của chúng tôi là Đài Bắc.
Máy bay (VNA) hạ cánh sân bay quốc tế Đào Viên vào trưa 28-9-2016 ( khoảng 11h 20 giờ HN tức là 12 h 20 giờ Đài Loan)
Đài Bắc là nơi thành phố lâu năm hơn ở Đài Loan, có các ngôi nhà cũ hơn các vùng khác. Đài Bắc cũng là thủ phủ của Đài Loan. Đoàn dừng chân ở Đài Bắc 02 ngày, đồng nghĩa với 02 đêm ở tại cùng một khách sạn không phải chuyển chỗ từng đêm.
Lên xe đi tham quan đầu tiên là Đài Tưởng Niệm Trung Chính – Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch- nhân vật lịch sử của xứ Đài.
Tiếp theo là tham quan chùa Long Sơn- một ngôi chùa thiêng ở Đài Bắc. Nơi đây vào lễ chùa cứ lần lượt mỗi người được trao 03 nén hương vào thắp tại các chén nến và cắm vào 03 chiếc lư lớn tai 03 vị trí trong chùa (không cắm chung vào một lư). Thành kính lễ chùa, công đức tùy tâm.

Trước khi về khách sạn nghỉ đêm đầu tiên trên xứ Đài, mọi người ghé thăm nhanh chợ đêm Tây Môn Đinh và ăn bữa tối lần đầu tại Đài Bắc. Một tối bình yên.
***
Ngày hôm sau, ngày thứ tại Đài bắc sáng dậy bình thường và dùng buyp phê xong, mọi người lên xe đến tham quan Bảo tàng cố cung (National Palace Museum)- một trong 4 bảo tàng lớn nhất thế giới. Nơi đây cất giữ bộ sưu tập các báu vật cổ 5000 năm lịch sử Trung Hoa , có hơn 690 triệu tác phẩm nghệ thuật quý giá của 4 vương triều hoàng gia Tống, Nguyên, Minh, Thanh.
Rời cố cung, Đoàn ghé shop vàng, bạc đá quý, vòng đá điều chỉnh huyết áp. Có mấy cụ và bà nữ mua được các vòng ưa thích.
Sau bữa trưa, Đoàn tham quan Tháp Taipei 101 (cao 101 tầng) một thời gian cao nhất thế giới, nay thì sau tháp Dubai Burj Khalifa. Kiến trúc của tháp Taipei lấy hình tượng cây tre (trăm đốt ?) nhìn bên ngoài màu xanh thân tre. Tại đây có thang máy siêu nhanh (nhất thế giới,~ 60km/h), đưa du khách lên tầng 89 có sảnh vòng tròn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đài Bắc.
Tối trở về khách sạn đang ở nghỉ đêm thứ 2 tại Đài Bắc để sáng hôm sau dậy sớm chuyển đi Đài trung.



Ga Nội Bài
Máy bay trên bầu trời đi Đài Bắc
Đặt chân lên xứ Đài- Sân bay Đào Viên
Fio đến Đài Loan- Sân bay Đào Viên Đài Bắc
Fio tại sảnh sân bay Đào Viên
Cổng chính Đài Tưởng Niệm

Đài Tưởng Niệm (Tưởng Giới Thạch)
Quảng trường Đài Tưởng Niệm
Từ trái sang: Bà Thoa,Ô.Liêm, Ô.Nhật,bà Loan,bà Tú.
Có thể đọc được dòng (cột) chữ TRUNG CHÍNH KỶ NIỆM ĐÀI
Hàng cây đẹp !
Chú sóc !
LONG SƠN TỰ


Lư hương lớn phía trước
Người dân đến lễ chùa đông đúc
Fiohantb trước chùa- Gặp lúc dãn người phía trước
Trên xe
Hệ thống đường trên các cột lớn
Tham quan Cố cung
Tượng TÔN TRUNG SƠN
Một kiểu chung (chưa đủ hết toàn Đoàn)
Một kiểu khác:
Ảnh : Hồng Nhật

Quang cảnh chung
Một góc nhìn khác
Biển lớn: CỐ CUNG NAM VIỆN
Nhà ở Đài Bắc thường đã qua nhiều năm,có phần cũ
Tỳ Hưu (con đực)
Tỳ Hưu (con cái- tranh vẽ)
Tòa tháp Taipei 101 (nhìn bên ngoài)
Cửa chính TAIPEI 101
5 tầng dưới: siêu thị
Sảnh tham quan: Tầng 89
Nhà Vật lý & Nhà văn Trần Gia (XH)
Fio đang đi vòng trong sảnh
Tự chụp : Nhìn xuống qua tấm gương trong suốt
- Phía trên có gương phản chiếu
XH mải mê xài Ipad quên cả xem
Fio tự chụp ảnh mình qua gương
Fio đứng nhìn lên tấm gương phản chiếu, phía dưới chân là gương trong suốt: Dễ sợ !
Ai cũng thích chụp ảnh nơi này
Quả cầu "đối trọng" chống rung lắc- động đất giữa tầng 88 & 89
Fio bên quả cầu
Trưng bày đá quý các vương triều Trung Hoa
Giá thử có được con ngựa này nhỉ ?
Mã não
Trở lại thang máy đi xuống
Nghỉ ngơi dưới chân toà tháp
Tạm biệt Tháp Taipei !
" Vàng, bạc, Đá quý"
Hòn ngọc cải thảo.
Vào chợ TÂY MÔN ĐINH - Bên cạnh có ga tàu điện ngầm
( Ba chữ Tây Môn Đinh góc trên bên trái)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]