7 tháng 10, 2016

DU LỊCH XỨ ĐÀI ( III )


          PHẦN III
    ĐÀI TRUNG

Rời Đài Bắc khá sớm để đi Đài Trung bởi đường khá dài.
Nghỉ chân đầu tiên ở nơi này là vùng chè Nam Đầu-chè Ô Long. Ông chủ xưởng chè- cũng là người trồng- hái chè năng động đón khách từ cửa ô tô, đưa tới mỗi người một chiếc mũ lá tạo dáng người làm chè.
Vào phòng khách kiêm nơi bán hàng, các quý khách được thưởng thức trà Ô Long Đài Loan pha tại chính xứ uống thơm ngọt tỉnh người. Ông chủ với dáng người không lấy gì cao lớn thêm nữa nước da ngăm ngăm và thậm chí vùng miệng như là thiết kế dáng vẻ “dưới mái tây hiên” thế nhưng khi chào khách xong và nói về xưởng chè thì ông bỗng hóa thân, cái duyên náo hoạt thu hút khách đến nỗi có “bà trẻ” trong đoàn bỗng nhiên như muốn ở lại với miền chè ! Cuối cùng là nhiều vị khách rời xưởng chè với các hộp chè trên tay. Đâu có rẻ ! Giá bán “3 trong 2”; 2 hộp 2000 Đài tệ ( ~ 1’440’000 VNđ) được nhận 3 hộp chè , vị chi mỗi hộp chè có giá 480’000 VNđ). Cụ Hồng Nhật có một bức ảnh đẹp đang đội “nón”hái chè (chỉ là không thấy có bắt bướm !)
Sau buổi trưa, vào chiều tham quan Hồ Nhật Nguyệt (Sun-Moon), một hồ nước trong xanh rộng hơn 7 km2 so với hồ Tây HN là 5,3 km2. Hồ này từng là nơi vị cố Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch đau đáu bên hồ tưởng nhớ về đại lục Trung Quốc muốn tái hồi trở lại đất trung Hoa !
Chia tay hồ Nhật Nguyệt, Đoàn ghé thăm làng dân tộc người Thao; bộ tộc chỉ  có khoảng 300 người dân. “Công chúa” Thao (không được chụp ảnh) ra chào hỏi mọi người , tiếp theo điệu múa dân tộc và mọi người cùng hòa theo nhảy múa. Đoàn cử 4 cặp đôi các cụ (cụ Liêm & cụ bà Thoa, cụ Nhật & cụ bà Châu Loan, cụ Thư & cụ bà Hồng Loan; Cụ A & cụ bà Tú) nhưng chỉ có 2 cặp đôi Ô.Bà Nhật & Thư tham gia.
Cuối chiều thăm miếu Văn- Võ thờ Khổng Tử và Quan Công.
Một vài hình ảnh tại Đài trung.
Đường đi Đài trung

Trên xe
Đường dài - Vui vẻ giao lưu

Cô Điều Mến - Người của Công ty DL chăm sóc khách hàng
Một khách trẻ của Đoàn
Fio hái chè (Không bắt bướm)
Trong phòng khách xưởng chè


Chè ngoài vườn
Điệu múa dân tộc Thao

THAO TỘC
Đặc sản vùng dân tộc Thao



Cũng là vùng cau bạt ngàn

Cảnh vườn cau gợi nhớ khó quên !

Bến hồ Nhật- Nguyệt

Bên hồ
Ông bà Hồng Nhật- Châu Loan
Trời không nắng !
Lên thuyền du ngoạn hồ
Trên thuyền
Thật thoáng mát !
Đôi bạn Đoàn 10
Fio chụp cảnh này chợt nhớ đôi "gà chọi" ở biển Quảng Ninh

Một dãy hòn nổi nhỏ lúp xúp
Chụp ảnh đã nhiều-Vào nghỉ tay chân
Bến thuyền

Đường đồi núi khá giống với đường lên Tam Đảo !
Khách sạn có đặc sản cá 7 món
Thăm miếu Văn- Võ (Thờ Khổng Tử và Quan Công)
Bốn đại tự TRUNG NGHĨA THIÊN THU
Có ghi tên Mã Anh Cửu- (cựu Tổng Thống ĐàiLoan)
Cảnh miếu

Ba chữ VĂN VÕ MIẾU ở giữa
*** Thêm ảnh: 
Đôi bạn Khu 4
 Cụ Hồng Nhật và chủ xưởng chè
Cụ Hồng Nhật muốn ở lại Đài trung "HÁI CHÈ BẮT BƯỚM"


4 nhận xét:

  1. Cám ơn cụ FIO. ! Cụ vừa là KHÁCH DL, vừa là HƯỚNG DẪN VIÊN DL, vừa la NHIẾP ẢNH GIA. Nhờ cụ mà chúng tôi được "du lịch ké" Đài Loan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là cụ đã ghi nhận tôi đạt " 3 trong 1 " tức là tiết kiệm quá đi chứ ! Nhờ thế mà "bà xã" vui lòng cho lên đường khỏi lơ ngơ "lạc" ở xứ nào ! Được ai " ké " thì thêm vui.

      Xóa
  2. Vào đây ngắm ảnh có thuyết minh rõ ràng, coi như đã được đi theo các cụ rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đã có bạn ghi nhận mình đi tour không chỉ biết mình. Nếu chỉ tua cho nhiều mà không san sẻ gì với ai thì cũng thành nghèo nàn !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]