11 tháng 4, 2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUYẾN ĐI VỀ XỨ NGHỆ " 3 TRONG 1 "

Thời tiết đã chuyển sang mùa hè, bắt đầu nóng !
Tôi về TP Vinh, Nghệ An, có 3 công chuyện trong 1 chuyến đi. Bà xã "chân yếu" (nhưng còn may tay vẫn chưa mềm) ở lại HN . Các con chỉ có một số không nhiều tham gia đồng hành nhưng thời gian ở lại ít hơn bởi công việc đâu có được ngưng nghỉ và các cháu thì vẫn hàng ngày đi học.
Việc "hiếu" , lễ tang bà chị dâu cả; và đồng thời dịp lễ Thanh Minh thăm nom nơi yên nghỉ của các cụ và người thân trong gia đình.
Việc "họ" , tham dự Đại Hội của Họ Tộc toàn tỉnh (giữa nhiệm kỳ).
Việc "thăm hỏi" , gặp gỡ bà con họ tộc và con cháu trong dịp hành hương, kết hợp ghé biển Cửa Lò xứ Nghệ mấy ngày đầu mùa chơi biển.
Không kể một số niềm vui không định trước khác, chẳng hạn các dịp cụng ly gặp gỡ hàn huyên cùng với các con cháu, hoặc nhìn ngắm cảnh sắc qua một số nẻo đường miền quê Nghệ ...
Xin được đăng tải góp câu chuyện của người không ở quê thi thoảng lại có chuyến về quê!


Một hình ảnh chân Núi Quyết- Phượng Hoàng Trung Đô TP Vinh
Đường lên nơi các cụ đã yên nghỉ tại Núi Quyết
Thắp hương vào ngày Thanh Minh


Tại nhà "ông cháu" ở TP Vinh đón "cụ chú" và các "bà cô trẻ" từ HN về
Ông cháu từ Ban Mê Thuột cầm tay cụ chú từ HN cùng nhau tại Vinh-Nghệ An
* * *


Các Đại diện trong Họ dâng hương Lễ Chúa
Dâng sớ trước khi vào Chương Trình ĐH
NSND Trịnh Hồng Lựu đang dâng ca từ
Hình tượng Chúa Trịnh Kiểm (do Đoàn Thanh Hóa diễn)
Kết thúc phần Văn Nghệ
* * *

Một đoạn đường khá yên tĩnh của TP Vinh
Đường về vùng biển Cửa Lò- Đã sang chiều muộn
Biển đã có sóng xô mùa hè
" Ông cháu" chơi bóng, " cụ chú" chớp hình !
Trời tà trên biển Cửa Lò
Cháu (đã làm bố trẻ) làm dáng cho Ông chụp hình.
Ông của các cháu - Cụ của các chắt trên biển Cửa Lò lúc chiều muộn.

6 nhận xét:

  1. Cảm phục cụ đã sang tuổi cuối bát niên mà vẫn hoạt động khỏe khoắn minh mẫn như thanh niên!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là ơn được Trời cho
      Vừa là thêm việc chăm lo họ hàng.
      Khi vui ta thấy nhẹ nhàng
      Còn đi đây đó lại càng được hơn.
      Còn Trời, còn nước, còn non
      Đầu còn minh mẫn, chân còn bước thêm.
      Chơi vui chiếc máy ghi hình
      Chừng khi già lắm thấy mình vẫn đây!
      Cảm ơn nữ nhà thơ VST.


      Xóa
  2. Chúc mừng cụ đã có một chuyến về quê 3 trong 1 tốt đẹp và hoàn hảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dịp đầu Xuân năm nay cụ cũng có chuyến hành hương ra Bắc, về quê Thái Nguyên thật tuyệt vời.
      Ai bảo không nhớ quê ?

      Xóa
  3. Hình như Cụ càng đi đây đó, càng khỏe ra. Tôi rất ngưỡng mộ, ở tuổi đã vượt ngưỡng 80 mà Cụ còn hoạt động cả thể chất và tinh thần sôi nổi như vậy. Chúc mừng Cụ và mong Cụ cứ tiếp tục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ nhận xét tinh tường đó! Và chúng tôi cũng mong luôn được như vậy. Mỗi lần đổi không khí là một dịp tiếp thêm sức khỏe. Dẫu về nơi quê hay đến một nơi mới. Cảm ơn cụ.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]