19 tháng 4, 2016

Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách

Theo VNExpress

Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách

Hàng triệu bông hoa gạo sau khi nở, nhẹ nhàng trút xuống gốc tạo thành tấm thảm lớn rực rỡ, hớp hồn du khách.
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Đồ Sơn có gần chục cây gạo cổ thụ từ 100 năm đến hơn 200 năm, tập trung chủ yếu tại khu vực bến Thốc, phường Vạn Hương, gắn liền với ngôi đền cổ Vạn Chài.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Đền Chài xây dựng vào giữa thế kỷ 19, thờ Tứ vị Thánh Nương là các vị thần nữ cai quản nơi cửa biển, đứng đầu là Thánh Mẫu Càn Hải Đại Vương.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Trong thời gian chống thực dân Pháp, đền Vạn Chài là nơi hoạt động của Việt Minh, nơi hội họp, học tập, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Trong số gần chục "cụ gạo" thì trong khuôn viên Đền có tới 5 cây. Đường kính đo được tại phần gốc mỗi cây từ 2 tới 2,5 mét.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Cách đền khoảng 30 mét, 3 cụ gạo sừng sững giữa ngã ba đường khoác lên mình tấm áo đỏ như ngọn lửa đang cháy.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Xác hoa rơi phủ đỏ một phần mái đền cổ, rêu phong.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Hoa gạo có 5 cánh, thường ra thành từng chùm lớn, nhỏ.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Chỉ sau 3 ngày là hoa trút khỏi cành, để lộ ra phần quả non đang lớn dần từ chính phần cuống hoa.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Nhiều du khách khi đến với Đồ Sơn trong những ngày nghỉ lễ như bị hớp hồn, tranh thủ tạo dáng dưới gốc gạo già chụp ảnh. 
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Một trái tim bằng hoa gạo được thiếu nữ kết từ cả trăm bông.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Và đây là cách thể hiện tình yêu của đôi bạn trẻ đến từ Hà Nội.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Linh, nữ sinh trường Y đến từ Hà Nội mê mẩn trước vẻ đẹp của những bông hoa tháng ba.
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Linh chia sẻ, chưa bao giờ được nhìn nhiều hoa gạo nở đẹp đến vậy...
 
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách  
Để bảo vệ những cây gạo cổ thụ, chính quyền quận Đồ Sơn đang tính đến phương án đưa vào danh sách cây di sản Việt Nam cùng với rừng đa búp đỏ tại Đảo Dấu và rặng thị cổ núi Ngọc đã được công nhận trước đó.
 
Giang Chinh

4 nhận xét:

  1. Hình như những loaì hoa màu đỏ ưa khí hậu biển...bác ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không dám chắc loài hoa đỏ ưa khí hậu biển, nhưng với Hải Phòng & Đồ Sơn thì rõ ràng hoa phượng và hoa gạo rục rỡ hơn các nơi khác. Thế mới có tên HP là TP Hoa Phượng Đỏ. Cảm ơn VST.

      Xóa
  2. Nhìn những cây hoa gạo nở đỏ khắp phố phường, trong lòng lại thấy nao nao nhớ về một thủa học trò, phải không cụ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai đã từng là học trò không thể không có ký ức về mùa hoa gạo và tiếp ngay là mùa hoa phượng đỏ. Đi đôi là tiếng ve hè về. Chúng ta hãy chờ đón mùa hoa phượng và tiễng ve năm nay. Chúc cụ luôn vui khỏe.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]