20 tháng 4, 2016

Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau

Theo VNExpress

Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau

Dành 60 năm bên nhau để cùng khám phá những chân trời mới, cặp vợ chồng nhiếp ảnh gia người Pháp đã tạo cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới.

Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
Roland và Sabrina Michaud, người Pháp, gặp nhau lần đầu vào năm 1957. Một năm sau đó, họ kết hôn và cùng nhau dành cả cuộc đời để đi du lịch khắp nơi trên thế giới, bao gồm một chuyến lái xe dọc châu Á trong 4 năm liên tiếp. Khi ấy, Roland hỏi Sabrina muốn đi đâu nhất và bà trả lời muốn tới Ấn Độ. Kể từ đó, họ đã đến Ấn Độ 26 lần. Trong hình là hai vợ chồng chụp tại Morocco năm 1957.
Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
Bằng cách chụp hình tài liệu ghi lại các chuyến đi, cả hai trở thành những nhiếp ảnh gia thành công, làm việc tự do cho nhiều tờ báo, trong đó có tạp chí National Geographic. Tuy nhiên, những chuyến đi chưa bao giờ vì tiền mà chỉ đơn thuần để thỏa mãn niềm đam mê xê dịch của cả hai. Ảnh chụp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2001.
Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
“Chúng tôi luôn theo đuổi tinh thần của một chuyến phiêu lưu, tìm kiếm những điều mới lạ, thức dậy mỗi sáng và không biết chính xác mình sẽ phải làm gì”, Roland nói. Ảnh chụp tại Shravanabelagola, Karnataka, Ấn Độ, tháng 12/1993.
Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
“Chúng tôi đều khao khát được đặt chân đến nhiều nơi”, Roland nói với Business Insider. “Chúng tôi đi chỉ vì muốn nhìn thế giới, gặp gỡ mọi người và có những trải nghiệm thật sự”. Ảnh chụp tại Kerala, Ấn Độ, tháng 7/2011.
Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
Roland chia sẻ: “Để tạo nên một điều thú vị, bạn cần thời gian. Nhưng chẳng ai có thời gian bởi mọi người sống quá vội vàng. Khi ấy, thời gian trở thành điều bí mật”. Ảnh chụp tại Lucknow, Uttar Pradesh, năm 1987.
Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
“Đam mê của chúng tôi là chụp ảnh du lịch. Tôi thích viết nên những câu chuyện và chia sẻ kinh nghiệm của mình qua những tấm hình”, Roland cho biết. Samangan, Afghan Turkestan, Afghanistan tháng 8/1967.
Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
Từ mỗi chuyến đi, Roland và Sabrina có thêm rất nhiều bạn, những mối quan hệ họ luôn trân trọng cho tới ngày hôm nay. “Chúng tôi hạnh phúc vì có những người bạn thực sự”, Roland nói.
Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
“Tình yêu, niềm đam mê du lịch kết hợp với những tấm hình đẹp đã mở ra thế giới mới cho các nhiếp ảnh gia du lịch trẻ tuổi. Chúng tôi giúp mọi người mơ về thế giới nhiều hơn”. Afghan Turkestan, hè năm 1967.
Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau  
Bây giờ cả hai đều đã 80 tuổi. Họ ghi lại các chuyến đi qua hình ảnh và xuất bản 20 cuốn sách. Cuốn gần đây nhất “Những mảnh đất đam mê” là biên soạn lại những hành trình ấn tượng nhất của cặp vợ chồng già trong suốt 60 năm qua.
Ảnh: Roland và Sabrina Michaud.

2 nhận xét:

  1. Một cách sống mà chỉ ở nơi người ta không phải quá lo nghĩ về cơm áo gạo tiền mới có được, phải không bác! Tuy vậy cần có niềm đam mê và một chút năng khiếu!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi du lịch là một thú vui tuyệt vời, nhất là có cả "hai ông bà" cùng nhau. Tiếc rằng VN ta trước đây KC, nghèo thiếu... bây giờ thì lại v/đ tuổi tác tăng cao & sức khỏe giảm sút ! Dẫu sao ta cũng đã có được ít nhiều chuyến đi để lại trong ta phần nào kỷ niệm cuộc sống. Tôi nghĩ còn có thể thì chúng ta còn du lịch, chỉ có gần hay xa, ít ngày hay nhiều ngày, trong hay ngoài nước v.v... Mùa nào nếu có đ/k thì đều có thể lên đường. Thân chúc sức khỏe.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]