27 tháng 9, 2015

Vui Chủ Nhật: HẢI PHÒNG

Tin & Thơ vui đều có trên mạng.

Thông xe 52,5km đường cao tốc 6 làn Hà Nội-Hải Phòng

- Sáng nay (26/9), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh thông xe 52,5 km ((Km 21+500 - Km74+00) cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn từ nút giao QL 39 ( Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đến nút giao QL10 (thuộc xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng). 
THƠ VUI VỀ HẢI PHÒNG:



* Mời các cụ tiếp thêm  THƠ & CHUYỆN VUI về HẢI PHÒNG, nhất là các cụ HP như cụ 3B.




11 nhận xét:

  1. Bai tho ve HP hay cuj nhi. Ma dung la HP lam chuyen la doi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu khai thác tốt có thể nói ở đâu cũng có chuyện hay, chuyện lạ. Nhưng Hải Phòng được nhắc tới nhiều hơn đó thôi. Hà Nôi 36 phố phường cũng là một đề tài thú vị ta có dịp nói thêm cũng vui. Cảm ơn cụ.

      Xóa
  2. Em cũng thích thành phố Hải Phòng..thóang mát và con ngưởi rộng rãi, hào sảng anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, nhất là về mùa hè ! TP ven biển và hoa phượng đỏ. Tôi thấy HP có nhiều nét giống với NhaTrang. Đặc biệt con người HP (có tố chất biển) thoải mái thậm chí có khi như là "mạnh mẽ, dữ dằn" nữa ! Một TP ven biển rất hay ở miền Bắc.

      Xóa
  3. TÊN và các câu vè, ca dao dân gian rất hay và luôn mang "Bản sắc dân tộc".
    Ỏ miền Nam hay lấy ÔNG, BÀ để đặt tên đường, tên cầu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, SG còn các tên phố, ngã (ba, tư) Ông, Bà; như Ông Lãnh (Lãnh binh Thăng), Bà Chiểu, Cha Cả, Chú Ía v.v... Cũng có cái hay để ghi nhớ một công chuyện hay một sự tích nào đó của dân vùng miền.

      Xóa
  4. Thơ vui về các địa danh ở HP, như Đồ sơn, ... khá nhiều, dí dỏm và hóm hỉnh. Tôi góp thêm vài câu:
    Hải phòng lắm chuyện ngược đời:
    HÒN thì đem DẤU, BẾN thời xây NGHIÊNG
    Chỉ huy phá nhà bác Vươn
    Đại Ca thăng tướng*, Dân thường chịu oan.
    * Đại tá Ca GĐ CA Hp chỉ huy vụ " Đoàn Văn Vươn", Tiên Lãng Hp. Sau đươc thăng hàm Thiếu tướng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai về Hải Phòng mà không biết đến các địa danh: Cầu Rào ,cầu Đất, Đồ Sơn, Hòn Dấu, Chùa Vẽ, Bến Nghiêng thì có thể xem như chưa đến HP! Nhiều địa danh đã được đưa vào bài hát . Tôi cũng từng thích HP tưởng có thể "mê" nhưng rồi chỉ dừng lại Hà Nội. Nay còn một ít bạn học (SP) đã thành các cụ giáo nghỉ hưu tại HP, Kiến An. Cảm ơn cụ 3B.

      Xóa
  5. Em bái phục thầy ! Chúc thấy đẹp lão mã mãi, sống lâu muôn tuổi cho chúng em noi theo. Chào THẦY !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN CHỊ LƯU TUẤN NGA, CHÚC CHỊ SỨC KHỎE, VUI VẺ, VẪN LUÔN SAY SƯA VIẾT BÀI CHIA VUI.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]