17 tháng 9, 2015

GÓP THÊM MỘT SỐ ẢNH VỀ CUỘC GẶP MẶT " 3 TRONG 1 " INTERNAT TẠI TP HCM

* Bài, ảnh, các lời bình sôi động rộn ràng từ các blog của các bloggers ĐẶNG THỊ - Internat Moskva; Đặng Thị Nhu & Đặng Thị Hồng Phương. Làng Lư - Quế cũng đã đăng tải thêm.
Cảm động nhất là chủ nhà- Cụ LTH như thể đang cầm quả tennis và chiếc vợt mà không sao phát bóng lên được !
**Tôi chỉ có thể góp thêm một ít hình ảnh từ máy "du lịch" của mình, nếu chậm hơn e không còn ai ngó tới nữa.

A- Tại bàn tiệc:

Chủ nhà cảm động chưa nói được lời mở đầu.
Dịp này cả 3 cụ ông có mặt đầy đủ: Từ trái sang- Cụ Triều, cụ Luân, cụ Tỏa.
" Chính ủy " xưa- cụ Luân đang nghĩ gì ?
Bây giờ thì cụ chủ nhà đang tươi vui ngày " 3 trong 1 "
Mọi người cùng nghe cụ TH: bây giờ là cư dân TP HCM
Bạn bè mọi  người cùng vui

* * *
 B- Có sắp xếp đội hình: Chung, hoặc theo lớp xưa, ghép lớp.
Toàn thể
Thêm " khách "HN ( Con "dê" của Internat Moskva)
L 1 & L 5, L 6.
Đầy đủ hơn .
Bỗng như họp các bloggers HN & SG
CÙNG NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG !


8 nhận xét:

  1. Anh Luân đang "mơ tưởng" về cô gái lớp 5 của Internat cách đây mấy chục năm về trước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết " cô gái lớp 5 của Internat " nào mà được "chính ủy " MƠ đến vậy. Vẫn còn mơ đến ngày nay ?

      Xóa
  2. Trả lời
    1. CẢM ƠN CỤ THANH MAI. Gần đây cụ có các "bài thuốc nam" thật hay và dễ tìm. Sưu tầm rất có ích.

      Xóa
  3. Cảm ơn cụ Fio đã cho tôi được thấy nhiều gương mặt LSQL- Internat M thân quen xưa và nay tại Tp HCM mà có bạn từ nửa thế kỷ (kể từ khi rời Kharkov) chưa gặp lại (như chị Phan Nhã). Xin chúc mọi người SK&Mọi sự Tốt lành.
    Chúc mừng 2 Cụ đã trở về "Dinh" an toàn tại Kinh đô.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Nhã rất chăm "cô em L1 Minh Hòa" .Gần đây sức khỏe anh Chiêm (phu quân của chị) không được tốt nên chị có bận rộn hơn. Chúng tôi dịp này không đến được nhà chị và các bạn khác. Phong thái của "bà Nhã" khi nào cũng giản dị dễ gần. Cảm ơn cụ đã chúc mừng chúng tôi về DINH an toàn, quả thật vì hôm về máy bay bay qua vùng bão đang tan, có các lúc phi hành đoàn phải thông báo đang bay trên vùng thời tiết xấu mọi người không đi lại và thắt dây an toàn.

      Xóa
  4. Cụ Fiohan đã đưa thêm một số ảnh từ máy ảnh của nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp đẹp và nét hơn từ máy Ifon của tôi cho nên tôi chỉ đưa vài cái lên Fac chứ không giám đưa lên blog. Cám ơn cụ nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau ngày gặp mặt "3 trong 1", hôm chúng tôi đến nhà cụ Trưởng Làng, đứng nhìn ra quang cảnh bên ngoài, view đẹp. Nhìn thấy cây cầu SG cụ Ca chỉ tay về phía khu HAGL bảo khu nhà cụ Hồng Phương bên đó cũng gần. Quả là các cụ không hẹn mà nên " Láng giềng " thuận lợi. Dịp vừa qua chưa đến nhà cụ HP và chào cụ ông xin chúc cụ ông và cả nhà vui khỏe mọi việc như ý.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]