4 tháng 5, 2016

Nội mùa lá rơi vàng phố

Nội mùa lá rơi vàng phố

(Dân trí) - Những con phố có hàng cây cổ thụ như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, công viên Bách Thảo... mùa này như được trải một tấm thảm vàng kết từ lá khô rụng dày.



Hai mẹ con đùa vui trên thảm lá rụng trong công viên Bách Thảo, Hà Nội.
Hai mẹ con đùa vui trên thảm lá rụng trong công viên Bách Thảo, Hà Nội.


Bé gái 2 tuổi thích thú khi những âm thanh từ lá khô xào xạc được tạo nên sau mỗi bước đi của mình.
Bé gái 2 tuổi thích thú khi những âm thanh từ lá khô xào xạc được tạo nên sau mỗi bước đi của mình.


Lá sấu rụng vàng ươm trên phố Phan Đình Phùng.
Lá sấu rụng vàng ươm trên phố Phan Đình Phùng.


Rá rơi thành một thảm dày trên mái một ngôi nhà trên phố.
Rá rơi thành một thảm dày trên mái một ngôi nhà trên phố.

Cả một đoạn vỉa hè dài ngập lá sấu rụng.
Cả một đoạn vỉa hè dài ngập lá sấu rụng.

Phố Phan Đình Phùng được biết đến với ba hàng cây sấu cổ thụ trăm năm tuổi quanh năm rợp bóng.
Phố Phan Đình Phùng được biết đến với ba hàng cây sấu cổ thụ trăm năm tuổi quanh năm rợp bóng.

Nơi đây luôn là địa chỉ quen thuộc của các bạn trẻ tìm đến để chụp ảnh với những khuôn hình vô cùng thơ mộng và lãng mạn.
Nơi đây luôn là địa chỉ quen thuộc của các bạn trẻ tìm đến để chụp ảnh với những khuôn hình vô cùng thơ mộng và lãng mạn.

Xe hàng rong bên vỉa hè đầy lá vàng.
Xe hàng rong bên vỉa hè đầy lá vàng.


Nhiều người tranh thủ lưu lại hình ảnh mùa lá rụng.
Nhiều người tranh thủ lưu lại hình ảnh mùa lá rụng.

Đây cũng là thời điểm vàng để nhiều tay máy sáng tác ảnh.
Đây cũng là thời điểm "vàng" để nhiều tay máy sáng tác ảnh.

Những tà áo dài trên thảm lá vàng trên hè phố.
Những tà áo dài trên thảm lá vàng trên hè phố.

Lá rơi bất đắc dĩ với trợ giúp của người thân khi chụp hình.
Lá rơi "bất đắc dĩ" với trợ giúp của người thân khi chụp hình.

Lá sâu rụng chỉ kéo dài trong một vài tuần. Thời điểm tốt nhất để chụp hình là buổi chiều, khi có ánh nắng xuyên qua tán lá.
Lá sấu rụng chỉ kéo dài trong một vài tuần. Thời điểm tốt nhất để chụp hình là buổi chiều, khi có ánh nắng xuyên qua tán lá.
Mạnh Thắng


Phố Phan Đình Phùng - Hà Nội

5 nhận xét:

  1. cảnh lá sấu vàng rơi thật quá đẹp! gợi nhớ tới những năm học cấp 3 ở CHU VĂN AN!, đường THANH NIÊN mùa hè hoa phượng đổ,sen HỒ TÂY. tất cả đều gợi nhớ tới những năm tháng của tuổi trẻ! chúc cụ luôn vui khỏe!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi không biết những hình ảnh này là TRUÓC hay sau vụ CHẶT CÂY còn sót lại vài đường phố đây ? ? ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu cây còn nguyên vẹn. Phố Hoàng Hoa Thám có ảnh hưởng một ít nơi. Đường Láng cũng còn nhiều cây xưa tuy có một số đoạn có bị cưa chặt. Nặng nề nhất là đường Nguyễn Trãi cây mất trắng! Và một số đoạn trên đường Kim Mã.

      Xóa
    2. Chắc đường nào quan đang sống thì để cho quan được mát, còn đường nào dân sống mới chặt.
      Tôi còn nhớ hồi xưa hay đến đường Phan Đình Phùng vì hồi đó có cụ LÊ VN (không phải LÊNIN) sống ở đấy.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]