17 tháng 8, 2015

Ảnh màu cực hiếm về miền Bắc Việt Nam năm 1967

Ảnh màu cực hiếm về miền Bắc Việt Nam năm 1967

Những toa tàu điện cũ kỹ, sự tàn phá của bom Mỹ… là những hình ảnh không thể quên về Hà Nội năm 1967. 
Những toa xe điện cũ kỹ chậm chạp chạy qua trung tâm Hà Nội. Hình ảnh do nhà báo Mỹ Lee Lockwood thực hiện trong chuyến thăm Hà Nội năm 1967.

Phái đoàn Cuba chuẩn bị rời Hà Nội vào miền Nam bằng những chiếc xe con được ngụy trang, theo đúng tiêu chuẩn khi di chuyển ở vùng quê.

Những ngôi nhà bị phá hủy do các vụ không kích của Mỹ.

Dân quân Hà Nội luyện tập trên thao trường, phía trước một nhà máy sản xuất xe đạp.

Một em bé ở khu vực ngoại ô bị mất chân do bom Mỹ đứng cùng bố trên đường làng. Em sử dụng một khúc cây làm nạng.

Những phụ nữ làm tóc tại một tiệm uốn tóc ở Hà Nội

Các phụ nữ ghi chép sổ sách trong khi một người đàn ông hút điều cày.

Một phụ nữ nông dân gõ vào vỏ quả bom Mỹ dùng làm kẻng báo động

Người bán hoa chở hoa thược dược và những cây sậy để đan rổ rá

Cầu phao ở Nam Định.

Diễn tập với súng máy phòng không.

Ngã năm Cửa Nam (Hà Nội) với 2 đường ray tàu điện chạy qua

Khung cảnh yên bình bên bờ hồ Gươm.

Trẻ em chân đất đi học, đội mũ rơm bện rất dày để chống mảnh bom.

6 nhận xét:

  1. Những bức ảnh này gợi nhớ về một HN thời chiến , cám ơn anh đã đăng tải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế hệ chúng ta không bao giờ phai nhòa các hình ảnh thời KC chống Mỹ ở miền Bắc, hầm trú ẩn khắp mọi nơi, mũ rơm nón lá ngụy trang luôn trên người; qua sông bằng cầu phao, áo quần màu nâu đất cây cỏ ... luôn như sống giữa thiên nhiên đất cỏ đâu có chỗ nào cũng bê tông khốí cứng đến khô người của TP ngày nay ! Thèm nghe tiếng tàu điện leng keng ở Bờ Hồ hay Cầu Giấy, hoặc trên đường tới Hà Đông như một thời đã qua !

      Xóa
  2. Nhìn những bức ảnh này mới thấy dân ta thời ấy nghéo khổ quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghèo thật , quá nhiều thiếu thốn nhưng mà chưa hẳn khổ đâu cụ vì khoảng cách người dân không xa nhau nhiều như ngày nay đâu ! Ngày nay bên cạnh người tiêu tiền tỉ thì có người hàng ngày kiếm được chiếc bánh mì cũng khó khăn lắm ! Thời đó đâu có các tệ nạn và án mạng đến khủng khiếp như bây giờ !

      Xóa
  3. Nhớ quá anh ạ. Một thời khó khăn mà oanh liệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vu song thu nói đúng : thời khó khăn nhưng oanh liệt ! Con người thời đó gần như không nghĩ về mình !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]