19 tháng 5, 2015

CHUYẾN ĐI NGHỈ VINPEARL LAND & NHA TRANG

Mấy ngày vào giữa tháng 5 - 2015 Hà Nội quá nóng khi mùa hè đến ! Phải chăng vì đã bị mất mát đi khá nhiều cây xanh ? Và TP càng thêm nhiều công trình bê tông hóa! Gặp điều kiện thuận lợi, chúng tôi lên đường vào Cam Ranh (sân bay của tỉnh Khánh Hòa, nay không dùng sân bay cũ Nha Trang nữa) đến Vinpearlland trên đảo Hòn Tre, TP Nha Trang. Qua biển hoặc đi tàu hoặc đi cáp treo. Đến bến trên đảo có xe "tuk tuk" (xe điện) chở khách về resort.
Vinpearlland có nhiều công trình nghỉ dưỡng và vui chơi đặc biệt cho những ai còn mạnh khỏe sung sức như chơi cầu trượt hay trượt ống nước từ trên cao, rất cao ! Khách nước ngoài khá nhiều, người Nga có cả gia đình, trẻ con đi theo nhiều có khi còn hơn người Việt ! Thanh niên Hàn quốc có mặt cũng đáng kể.
Chúng tôi hai cụ cao tuổi, U70& U80, chỉ nghỉ ngơi, tắm biển là chính. Tất nhiên đã đến Vinpearl resort thì hoàn toàn có thể đến tham quan vui chơi các nơi trên Vinpearlland tùy thể lực và khả năng có thể.
Không hoàn toàn chỉ có nghỉ & tắm biển chúng tôi có tham quan công viên nước, thủy cung, đi cáp treo, xem biểu diễn của cá heo & hải cẩu, múa diễn của các nàng "công chúa thuỷ cung"...
Một tuần qua nhanh, chúng tôi có về lại TP Nha Trang đất liền vào ngày chủ nhật thăm bà con & tất nhiên không quên tắm biển (cụ ông là chính, cụ bà chân tập tễnh lội nước khá khó khăn).
Để kịp thời cho con cháu & người thân nắm bắt hành trình cũng như theo dõi thể lực của ông bà, hàng ngày chuyến đi đã được "tung" lên FB (facebook) -tin & ảnh. Trên blog chỉ xin đưa thêm hình ảnh (từ máy ảnh, còn tại chỗ là từ Ipad chưa tải từ máy ảnh sang) bổ sung thêm,  xin không đăng tải lại từ trên FB. Cảm ơn các bạn, các cụ quan tâm chăm sóc động viên chúng tôi.


 VINPEARL LAND
 Tại quầy Lễ tân-trên đất liền
Sóng vỗ mạn tàu ra đảo
Đường vào Resort Vinpearl (trên xe tuk tuk)
Bể bơi trong resort

Biển Vinpearlland


 Tham quan thủy cung


Công nhân vệ sinh trong các bể cá


Bên "nàng tiên cá" trong thủy cung

 Máng trượt ngang
Máng trượt từ trên cao
Ống trượt như lò xo 
Muốn có chiếc ngà voi
Sợ gì vòi voi
Tê giác cũng hiền lành
Làm bạn với tê giác
Hai chú cá ngựa khủng
Hóa ra là cá ngựa cho tắm tráng
Vẫn tiếp tục xây dựng thêm công trình
 Trở về Resort
Đi cáp treo
Nhìn biển trong xanh
Trong ca bin cáp treo

Qua biển trên không

 Đã gần Hòn Tre- Vinpearl
Chuẩn bị cập bến
Khu công viên cá heo



VINPEARL WATER PARK
Cổng soát vé (điện tử)

 Hải cẩu biểu diễn
Hải cẩu chào 
Cá heo biểu diễn

Cá heo chơi bóng
3 cá heo đồng thời
Mặt trời lên trên biển



THÀNH PHỐ NHA TRANG
THÁP TRẦM HƯƠNG TP NHA TRANG
Biển Nha Trang (dọc TP)
Tắm biển Nha Trang (TP) 
TP NHA TRANG
Đưởng ra sân bay (Cam Ranh)
 ***
ĐỂ KHỎI THIẾU SÓT
XIN CHỌN ĐĂNG LẠI MỘT SỐ ẢNH ĐÃ CÓ TẢI LÊN FB



Màn múa diễn các nàng công chúa thủy cung tại WaterPark


Các công trình mới đang hoàn thiện

Tắm biển Vinpearl

Biển bên Resort Vinpearl

 Trong nhà nghỉ - Khu Lễ Tân Resort
M.H. trong thủy cung


Cá đuối trong thủy cung

Phải nghỉ chân- Không thể đi được nhiều !
***
TẠM BIỆT NHA TRANG
CHÀO THÁP TRẦM HƯƠNG




4 nhận xét:

  1. Biển đẹp, đồi núi đẹp và người cũng đẹp. Hạnh phúc hoàn hảo !

    Trả lờiXóa
  2. Chúc hai cụ có một kỳ nghỉ vui, mạnh khỏe và hạnh phúc. Đẹp hơn hồi tôi đi.

    Trả lờiXóa
  3. Hả1i Trần Trunglúc 04:34 20 tháng 5, 2015

    Một PS bằng hình ảnh thật tuyệt vời. Chúc mừng 2 Cụ đã. "hoàn thành nhiệm vụ" tốt đep.và "hạ cánh" an toàn.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn các cụ Hoàng Thị Nhật Lệ, Hồng Phương Đặng, Hải Trần Trung đã chia sẻ & động viên, chúc mừng. Thực ra M.H. đã cố gắng rất nhiều để thực hiện chuyến đi liệu xem đôi chân có còn tham gia nổi đi đâu đó được nữa hay không? Lên xuống xe tàu đều có "tiếp đón" mà còn " vất vả" đáng kể. Hôm về HN chuyến bay VNAirlines, khi lên và khi xuống máy bay đều phải nhờ xe lăn của hàng không. Cũng nhờ có dịch vụ này của hàng không nên giúp cho khách đỡ gian nan. Phải thực sự ghi nhận & cảm ơn Hàng không VN về điều này.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]