18 tháng 6, 2013

MÙA HÈ MÙA ĐÔNG

Ở biển thích mùa hè
Tha hồ mà nhảy sóng !
Dẫu nắng hè cát nóng
Bơi tắm biển thoả thuê .

Ở rừng thích mùa hè
Nhiều cây xanh bóng che
Con người muốn mát mẻ
Ngâm mình nước suối khe.

Thành phố ngại mùa hè
Đường phố như lửa bỏng
Nước trong vòi rát nóng
Điều hoà- quạt xè xè !

Dường như thích mùa đông
Sẵn khăn len áo lông
Điều hoà toả hơi ấm
Lại mong ngày nắng hồng !



Ảnh minh hoạ : Hai mùa
(Ảnh trên mạng )

4 nhận xét:

  1. Tôi chỉ thích mùa thu thôi, vừa mát dịu, vừa lãng mạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, mùa thu, chen giữa hè - đông. Mọi người đều thích, nhiều cảm xúc. Nhất là ở các nước xứ lạnh có mùa thu vàng. Cụ có bài thơ hay nào về mùa thu thì sẵn sàng đăng lên nhé, chúng ta cũng đã gần đến thu rồi.

      Xóa
  2. Mùa đông rét buốt tê lòng
    Ước mong một ánh nắng hồng hè sang
    Mùa hè ánh nắng chói chang
    Lại mơ đông đến cùng nàng đắp chăn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa hè cùng với mùa đông
      Hai mùa trái ngược, thật không hài hoà.
      Một mùa nắng nóng chói loà,
      Một mùa rét cóng , bà già chết run !
      Bao giờ có được mùa đông
      Nắng vàng rực rỡ ánh hồng sáng tươi ?

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]