21 tháng 12, 2016

Bốn bề xứ Huế mênh mông nước

Bốn bề xứ Huế mênh mông nước

Đăng theo HNMO 16-12-2016
Hai ngày nay, Thừa Thiên Huế mưa lớn, nước sông dâng, nhiều tuyến đường, nhà dân, trường học ngập sâu.
 
Mưa lớn kéo dài từ 11-16/12 khiến các hồ thủy điện ở thượng nguồn tỉnh Thừa Thiên Huế xả lũ điều tiết về vùng hạ du, nhiều địa phương tại đây ngập sâu. Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nước lũ gây ngập hơn 1.400 nhà dân, cùng nhiều trường học, đường phố.

Sáng 16/12, người dân ở kiệt 106, đường Hải Triều (phường An Đông, thành phố Huế) phải đi lại bằng thuyền.

Các tuyến đường dọc sông An Cựu, sông Đông Ba như Phan Đình Phùng, Bạch Đằng, Phan Chu Trinh, Hải Triều ngập 0,3-0,7 m.

Tại huyện Quảng Điền, nước lũ đang ở mức cao. Một số thôn xã Quảng Vinh, Quảng Thọ, Quảng An, người dân phải đi lại bằng thuyền, xuồng, bè mảng.

Nước lũ tràn vào, người phụ nữ cố gắng sơ tán đồ đạc. Một số người dân ở nhà thấp trũng phải di chuyển đến nhà cao hơn.

Tại phường Hương Văn, Hương Chữ, Hương Toàn (thị xã Hương Trà), nhiều trường học ngập sâu. Học sinh ở Huế được nghỉ hai ngày nay.

Thôn Giáp Nhì (phường Hương Văn) có điểm nước ngập đến bụng.

Chiếc săm cao su bơm căng được dùng làm phương tiện vận chuyển.

Nước mấp mé đường sắt Bắc Nam, tàu đi qua phải di chuyển chậm.

Đường sắt Bắc Nam đoạn qua phường Hương Chữ ngập nhẹ.

Đêm 15/12, nhiều nhà dân ở đường Hải Triều, Phan Chu Trinh (thành phố Huế) bị nước lũ tràn vào, xe máy được gác lên nơi cao ráo để tránh hư hỏng.

Nhiều đồ đạc nặng không kịp di chuyển, phải ngâm trong nước. Hiện mưa lớn vẫn kéo dài, tình hình mưa lũ ở Huế được dự báo còn diễn biến phức tạp.

2 nhận xét:

  1. Ngắm những hình ảnh nay tôi lại thấy THẾ GIỚI đánh giá người dân VN là những người dân LẠC QUAN nhất thế giới.
    Cả gia đình GIÀ TRẺ, LỚN NHỎ lội trong dòng chảy đen ngòm, bẩn tỉu, nước đến bụng - thế mà vẫn CÚ CƯỜI VÔ TƯ.
    TỘI QUÁ, THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM ƠI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TT NX Phúc nói với dân vùng lũ lụt (Bình Định) là dân ta có niềm lạc quan trước các khó khăn ! Đúng quá đi chứ? Có nét mặt nào đau khổ đâu! Chiến tranh bom đạn mất mát còn chẳng sợ nữa là lũ lụt !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]