17 tháng 1, 2016

NGÀY NÀY CÁCH ĐÂY 3 NĂM

17 - 01 - 2013 TOÀN BỘ YAHOO!BLOG ĐÓNG CỬA
* Tôi còn lưu lại một số trang blog cũ:
+ 6 / 12 /2012:TIN KHÔNG VUI: Yahoo!blog VN đóng cửa !
Thông báo ngày đóng cửa: 17 / 01 / 2013 toàn bộ Yahoo!blog.
Và tôi sau 1 tuần, từ 12 - 12 - 2012 (nhịp 3 cặp số 12) chuyển sang blogspot. Blog mới là fiohantb.blogspot.com
                      hay         FIOHANTB'S BLOG

** 16 /01/ 2013: Trên trang cuối cùng của Yahoo!blog trước ngày Yahoo!blog đóng cửa vĩnh viễn: (nay trên mạng chỉ còn ở phần lưu giữ của mình mà thôi) Viết cho ngày 17-01-2013: đặt giờ 06:15 ngày Yahoo!blog đóng cửa và chia tay không hẹn gặp lại.

BÀI VIẾT CUỐI CÙNG VỚI YAHOO!BLOG

Category: , Tag:
01/17/2013 06:15 am
Hôm nay 17 / 01 / 2013
CHÀO CHIA TAY YAHOO!BLOG
Kết thúc 4 năm cùng nhau
sinh hoạt chia sẻ buồn vui.
Không hẹn gặp lại.
*** Một ít hình ảnh cũ trên Yahoo!blog đăng tải lên xin tặng các cụ xem nhớ lại:






Fio ghép hình chúc cụ Ngọc Trâm khỏe vui (Dẫn đầu đoàn đi bộ)
Sinh nhật Bang Trưởng ( 2011 )
Chúc anh Nghinh bình an
Các nữ nghệ sĩ quan họ của Làng
Cụ Trần cùng với hai cụ Trịnh
HỌP MẶT INTERNAT 2011
Tôi có dùng photoshop ghép bên trái ảnh: FIO và bên phải ảnh: FAINA;
Bởi Fio chụp hình và Faina lúc đó ở trên nhà hàng nổi trên hồ.
May mắn chọn được hình trong ảnh khác thích hợp.


THÂN CHÀO VUI NĂM 2016 VÀ SẴN SÀNG 
ĐÓN NĂM MỚI ÂM LỊCH BÍNH THÂN ĐANG ĐẾN GẦN !



6 nhận xét:

  1. Cảm ơn cụ đã nhắc lại một thời đã qua rất vui, rất hăng hái, bây giờ khó mà lấy lại được tinh thần như thế nữa! Riêng cụ vẫn như xưa.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Cụ đã cho tôi thấy được các gương mặt thân quen của các cụ Bạn Làng ta và đặc biệt thấy "mặt mình" thời còn... "đẹp dzai". Một thời Blog sôi động. Mong cho " Bao giờ trở lại... ngày xưa" cụ Fio nhỉ!.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn cụ, đã cho tôi ngắm lại mình và sung sướng thấy mình cách đây mấy năm lại TRẺ hơn bây giờ !
    Tiếc quá ! Giá như thời gian đừng trôi hoăc trôi chậm lại có phải TUYỆT không !

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn cụ đã cho mọi người gặp lại nhau 4 năm về trước, đặc biệt tôi lại gặp tôi sau 4 năm. Tôi thích cái hình 3 người ngồi trên cây mà cụ Calathau đã đặt chúng tôi lên đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ HPĐ không rõ đó: Tôi còn nhớ dịp đó các cụ đi hồ núi Cốc về có nhắc câu chuyện nàng Công & chàng Cốc; vui chuyện tôi đã "đưa" 3 cụ lên quan sát hồ và mọi người chơi hồ, đã có cắt bớt ảnh phía dưới vẫn còn thấp thoáng thấy có người (đầu nhấp nhô). Tôi xin lỗi nếu photoshop chưa đạt.

      Xóa
  5. XIN CẢM ƠN : THANH MAI, HẢI TRAN TRUNG, HOÀNG THỊ NHẬT LỆ, HỒNG PHƯƠNG ĐẶNG.
    CHÚNG TA ÔN CỐ TRI TÂN , NHỚ XƯA ĐỂ HIỂU NAY.
    CÓ MỘT THỜI LSQL, CÓ MỘT THỜI YAHOO!BLOG, CÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ SUNG SỨC ... VÀ BÂY GIỜ TUỔI GIÀ!

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]