22 tháng 1, 2016

Muôn kiểu chở hàng cồng kềnh ở Việt Nam

Muôn kiểu chở hàng cồng kềnh ở Việt Nam

(Dân trí) - Hình ảnh những chiếc xe vận tải thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh như “diễn xiếc” trên đường phố không còn xa lạ ở Việt Nam. Nhưng với độc giả phương Tây, đó là một điều lạ lẫm.

Tại các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam, hình ảnh những chuyến xe chở hàng quá tải trên phố không phải là hiếm. Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, nhiều người buộc phải chất đống hàng hóa trên xe, thậm chí vượt quá khối lượng cho phép.
Ngoài xe máy, xe đạp hay xe ba gác là những phương tiện vận chuyển thường thấy, người dân còn "sáng chế" thêm một số kiểu phương tiện mới, miễn sao dễ di chuyển, tiết kiệm chi phí. Việc chứng kiến những chuyến xe "ngập" hàng hóa cùng kỹ năng di chuyển điêu luyện như "diễn xiếc" của người lái khiến không ít nhiếp ảnh gia nước ngoài ngạc nhiên. Trên các tờ New York Daily News (Mỹ), DailyMail (Anh) hay Business Insider (Mỹ) từng đăng tải hàng loạt những chùm ảnh về "siêu xe" chở hàng tại Việt Nam.
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc chở hàng quá tải tại Việt Nam được đăng tải trên các trang báo nước ngoài.
Một người đàn ông chở ống cuộn cồng kềnh trên đường
Một người đàn ông chở ống cuộn cồng kềnh trên đường
Lượng hàng nặng đến nỗi nhấc bổng cả bánh trước
Lượng hàng nặng đến nỗi nhấc bổng cả bánh trước
Hình ảnh chụp tại một con phố ở Hà Nội trong dịp lễ Vu Lan với cảnh người đàn ông chở đầy hàng mã trên xe
Hình ảnh chụp tại một con phố ở Hà Nội trong dịp lễ Vu Lan với cảnh người đàn ông chở đầy hàng mã trên xe
Hoàn toàn không thấy người điều khiến xe phía trước
Hoàn toàn không thấy người điều khiến xe phía trước

Cảnh tượng không hiếm gặp ở các vùng quê.
Cảnh tượng không hiếm gặp ở các vùng quê.
Ngập trong hàng hóa
Ngập trong hàng hóa
Việt Hà

2 nhận xét:

  1. Con người VN thông minh và chịu khó thế này, mà sao cuộc đời vẫn cứ LẬN ĐẬN, NGHÈO KHỔ ? ? >

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân VN chịu đựng quá giỏi! Cái "tài " của họ là dám chấp nhận nguy hiểm ,bất chấp tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ! Bên cạnh khu tập thể chúng tôi có mấy người bán hàng bên hè phố hàng ngày chở rau quả, hàng thịt ...đã có trường hợp ngã xe gẫy tay ,chân; thương tật ... nhưng rồi vì mưu sinh khi tạm lành họ lại cứ "quá tải" chở hàng đem bán như vậy !Bao giờ cho hết cảnh khốn khó như vậy ?

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]