27 tháng 1, 2016

Em thơ lạnh tím tái vì giá rét

TT - Lần đầu tiên băng tuyết xuất hiện khắp nơi, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú với nhiều người dân Việt Nam đã nhuốm màu khắc nghiệt lên đời sống đồng bào những vùng này.

Con trâu duy nhất trong nhà ông La Văn Sỹ (xóm Phja Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) bị chết vì rét lạnh (-60C) - Ảnh: Đan Chi
Con trâu duy nhất trong nhà ông La Văn Sỹ (xóm Phja Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) bị chết vì rét lạnh (-60C) - Ảnh: Đan Chi
Không chỉ Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Yên Bái mà một số nơi như Ba Vì (Hà Nội), Nghệ An, Thanh Hóa… hiện băng tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi.
Chiều 25-1 tại thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn, Hà Giang) nhiệt độ dao động ở 10C. Trong thị trấn, người dân đốt lửa chống chọi giá rét.
Trong cái lạnh tê tái lịm người, bé Mỷ (10 tuổi, ở khu 2, thị trấn Phố Bảng) cùng hai em lê từng bước chân lạnh giá gùi củ cải về nhà. Gia đình các em thuộc diện nghèo ở vùng này, nên dù trong băng tuyết các em vẫn phải kiếm miếng ăn.
Áo không đủ ấm
Bên đống lửa, vợ chồng anh Giàng Pà Chính (39 tuổi, ở xóm Mới) và năm đứa con co ro. Anh nói: “Mỗi đứa chỉ có một bộ quần áo ấm. Mấy hôm nay mưa tuyết nên phơi mãi không khô, phải hơ lửa cho khô. Lạnh quá, chỉ cần một khe nhỏ hơi lạnh len vào nhà cũng cóng cả chân tay, không ngủ được”.
Tại xã Phố Là - một trong những xã nghèo của huyện Đồng Văn, tuyết vẫn chưa tan hết và trẻ nhỏ được người lớn ôm ngồi cạnh bếp. Trong ánh lửa bập bùng, ông Cụng Phụ Chiến xuýt xoa: “Mấy hôm nay gia đình tôi chỉ ở trong nhà mà không dám ra ngoài vì ra ngoài lạnh, thiếu quần áo ấm không chịu được”.
Rồi ông Chiến đưa chúng tôi ra sau nhà, chỉ lên những cánh rừng có cây cao cả chục mét vẫn đang bị tuyết phủ trắng xóa nói: “Nếu trời mưa thì phải một tuần nữa mới tan hết. Còn trời không mưa thì nửa tháng tuyết vẫn còn. Tuyết chưa hết thì cái lạnh vẫn còn sợ lắm...”.
Anh Việt (27 tuổi, người Phố Bảng) - lái xe ôm - đưa chúng tôi vào những bản làng nằm lấp trong núi đá, tâm sự rằng đến người dân ở trung tâm của vùng cao còn nhiều khó khăn, nói gì đến những hộ trong bản. Nhiều gia đình vẫn không đủ cơm ăn, huống gì đến quần áo mặc.
“Tôi mới có một con nhỏ nhưng những ngày này trang bị cho nó đủ quần áo ấm. Những gia đình trong bản thì cuộc sống vất vả hơn, nên họ chỉ còn cách để các con co ro chịu lạnh. Thấy những hình ảnh đó, không chỉ du khách mà ngay người dân địa phương ai cũng thương...”.
Hoa màu cháy rụi, 
đàn gia súc bị đe dọa
Giữa trưa ở Phố Bảng, chỉ cần đổ một ít nước lên lá cây thì sau vài chục phút nước đã đóng băng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Xuân Tiến - chánh văn phòng Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Hà Giang - cho biết thiệt hại sau mưa tuyết sẽ rất lớn và diễn biến rất phức tạp vì diện tích hoa màu bị mưa tuyết bao phủ vài ngày sau khi tuyết tan sẽ bị cháy rụi hết.
Đàn gia súc sẽ thiếu cỏ và chết vì lạnh, nhưng lo nhất là những ngày tới trâu bò sẽ đổ bệnh chết.
Mặc dù tuyết đang tan, nhưng trên những nương rẫy trồng hoa hồng, củ cải, các loại đậu, rau cải... ở thị trấn Phố Bảng đang chuyển màu héo úa. Đã có nhiều hộ dân thiệt hại cả chục triệu đồng do mưa tuyết.
Cuộc sống của cả gia đình dựa hết vào gần 1ha hoa hồng nhưng đến nay lá hoa và một phần thân hoa đã bị cháy khô, bà Lý Thị Sủi (46 tuổi, xóm Mới, thị trấn Phố Bảng) bảo vụ tết này coi như hư hết.
“Thiệt hại đến giờ phút này không thể tính nổi nữa. Mỗi lứa hoa gia đình tôi thu được hàng vạn bông. Chỉ tính sơ sơ cũng đã mất cả mấy chục triệu đồng” - bà Sủi nói. Không chỉ gia đình bà Sủi, nhiều gia đình ở xóm Mới trồng hoa hồng cũng bị thiệt hại nặng do mưa tuyết.
Những hộ trồng củ cải như nhà Giàng Chú Khoa (38 tuổi, ở khu 1, Phố Bảng), Giàng Mí Na (34 tuổi); trồng đậu như nhà Lý Mí Phình (25 tuổi, ở huyện Đồng Văn) cũng ngồi thở dài thườn thượt: băng tuyết phá hết rồi!
Mảnh vườn rau cải nhà chị Giàng Thị Xai tại bản Hang Đá, xã Hầu Thào, Sa Pa bị tuyết phủ sắp phải nhổ bỏ - Ảnh: Nam Trần
Mảnh vườn rau cải nhà chị Giàng Thị Xai tại bản Hang Đá, xã Hầu Thào, Sa Pa bị tuyết phủ sắp phải nhổ bỏ - Ảnh: Nam Trần
Mặc cho trời giá lạnh, hai em nhỏ ở thị trấn Phố Bảng tranh thủ đi lấy những củ cải bị tuyết vùi về cho gia đình - Ảnh: Quang Thế
Mặc cho trời giá lạnh, hai em nhỏ ở thị trấn Phố Bảng tranh thủ đi lấy những củ cải bị tuyết vùi về cho gia đình - Ảnh: Quang Thế
Bữa trưa của một cậu bé Mông theo cha đưa trâu đi tránh rét trong túp lều dựng tạm ở xã Cốc San, Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: Ngọc Bằng
Bữa trưa của một cậu bé Mông theo cha đưa trâu đi tránh rét trong túp lều dựng tạm ở xã Cốc San, Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: Ngọc Bằng
Em bé người Dao tại xóm Phja Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tê tái sau lưng mẹ trong cái lạnh -80C Ảnh: Đan Chi
Em bé người Dao tại xóm Phja Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tê tái sau lưng mẹ trong cái lạnh -80C Ảnh: Đan Chi
Thời tiết lạnh khiến những thùng đựng nước sinh hoạt của một gia đình ở Phố Bảng, Đồng Văn, Hà Giang bị đóng băng - Ảnh: Quang Thế
Thời tiết lạnh khiến những thùng đựng nước sinh hoạt của một gia đình ở Phố Bảng, Đồng Văn, Hà Giang bị đóng băng - Ảnh: Quang Thế
Trâu sụt hố tuyết bị chết rét ở quốc lộ 4D đoạn qua xã Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: Ngọc Bằng
Trâu sụt hố tuyết bị chết rét ở quốc lộ 4D đoạn qua xã Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: Ngọc Bằng
Anh Giàng Chú Khoa đau xót khi vườn củ cải chuẩn bị thu hoạch dịp tết bị tuyết làm hư hỏng - Ảnh: Quang Thế
Anh Giàng Chú Khoa đau xót khi vườn củ cải chuẩn bị thu hoạch dịp tết bị tuyết làm hư hỏng - Ảnh: Quang Thế
Người dân xã Trung Chải chuyển trâu đi tránh rét đến xã Cốc Than, huyện Bát Xát - Ảnh: Ngọc Bằng
Người dân xã Trung Chải chuyển trâu đi tránh rét đến xã Cốc Than, huyện Bát Xát - Ảnh: Ngọc Bằng
Một tài xế dùng củi đốt hơ nóng bình dầu để xe có thể nổ máy ở Sa Pa - Ảnh: Nam Trần
Một tài xế dùng củi đốt hơ nóng bình dầu để xe có thể nổ máy ở Sa Pa - Ảnh: Nam Trần

Những phụ nữ Dao Đỏ tránh rét quanh bếp lửa ở xã Tả Phìn, Sa Pa - Ảnh: Ngọc Bằng 
Những phụ nữ Dao Đỏ tránh rét quanh bếp lửa ở xã Tả Phìn, Sa Pa - Ảnh: Ngọc Bằng
                                                                              QUANG  THẾ

Bức ảnh ngộ nghĩnh: Học sinh Hà Nội (THPT Việt Đức) trùm chăn trong giờ học; "thầy, cô cho phép mà"


4 nhận xét:

  1. Cái rét làm tội người nghèo...Biêsn đổi khí hậu, thật tai hại!

    Trả lờiXóa
  2. Tội quá ! Không chia sẻ được gì cho những người dân này !

    Trả lờiXóa
  3. Chào thầy ! Em vẫn theo dõi thường xuyên về cái rét cắt da, cắt thịt của thế kỷ 21 này, nhưng biết thế chứ kg thể tổng kết như bài này của thầy. Cám ơn thầy đã tổng kết cái rét này của VN. Em đọc xong thấy lòng mình tê tái kg kém gì đang ở những nơi âm 5, 6 độ C. Trên trái đất nhiều nỗi đau khổ khác nhau, còn ở ta dân nghèo lại lẦn đầu tiên quá khổ vì rét. Thật các cụ nói kg sai THIÊN TAI rồi mới đến ĐỊCH HỌA. THƯƠNG CHO DÂN NGHÈO KHẮP MỌI NƠI TRÊN ĐẤT NƯỚC MÌNH. CHÀO THẦY !

    Trả lờiXóa
  4. " Trâu ơi ta bảo trâu này
    Trời mà rét quá thì mày chết lăn !
    Cỏ khô chẳng có cho ăn
    Chuồng không đốt sưởi " nhăn răng" chúng mày !"
    Người dân vùng cao chống rét cho người chẳng xong nên dường như chẳng chống rét gì cho trâu bò! Bao giờ thì dân nghèo mới khá lên?!

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]