20 tháng 1, 2017

6 chợ hoa Xuân nức tiếng Hà Thành

(Dân trí) - Chợ hoa Tết là một trong những điểm đặc sắc của Hà Nội. Trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, hãy ghé chợ hoa để cảm nhận không khí Tết nhộn nhịp, ngắm hoa hoặc sắm sửa một chậu hoa chơi Tết thật đẹp.

Chợ hoa đêm Tây Tựu
Chợ hoa đêm Tây Tựu thuộc làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Khám phá chợ hoa nổi tiếng Tây Tựu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm loài hoa rực rỡ sắc màu và có thể mua hoa ngay tại ruộng.
Đây là một trong những vựa hoa lớn của miền Bắc với đủ loại cúc, hồng, lưu ly...
Đây là một trong những vựa hoa lớn của miền Bắc với đủ loại cúc, hồng, lưu ly...
Chợ đêm làng hoa Tây Tựu họp ngay tại ruộng. Hoa không được trưng bày lung linh mà chất chồng các bó ngay bên bờ, soi rọi bởi những ánh đèn pin lập lòe. Đến khoảng 3h sáng, số hoa còn lại sẽ được các hộ trồng hoa chở vào thành phố, tụ họp tại các chợ đầu mối lớn trong nội thành.
Cứ đầu tháng 10 Âm lịch hàng năm, người dân xã Tây Tựu lại tất bật chuẩn bị cho một mùa hoa Tết. Nhiều nhất ở đây là hoa cúc.
Đến đây bạn sẽ ngợp bởi những cánh đồng hoa cúc trải dài vàng rực rỡ, xen lẫn cúc chi và hoa hồng, hoa đồng tiền. Ngoài hoa cúc, vào ngày giáp Tết, những đồng hoa violet tím, hoa lay ơn, hoa thược dược khoe sắc trong tiết trời xuân sẽ khiến không khí Tết càng gần, càng rõ.
Chợ hoa đêm Mê Linh
Không lâu đời như làng hoa Nhật Tân, song làng hoa Mê Linh được nhiều người biết đến là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc vào các dịp lễ.
Vào những đêm thời tiết sương giá, vườn hoa Mê Linh dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn được thắp chạy khắp cánh đồng sẽ tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Hoa sẽ được mang bán đúng dịp Tết.
Chợ hoa Tết nổi tiếng Hà Nội này cũng giống như chợ hoa Tây Tựu, họp đêm và tan vào lúc sáng sớm. Vì vậy, nếu muốn mua hoa hồng giá rẻ thì hãy đến đây vào khoảng 12h đêm. Ngoài hoa hồng, bạn cũng có thể mua thêm các loài hoa khác như ly, cúc, thạch thảo, violet….
Làng hoa nằm cách trung tâm thành phố 30 km, gần sân bay Nội Bài. Bạn có thể chạy xe máy hoặc đi xe buýt số 7. Từ trung tâm thủ đô bạn đi theo qua cầu Thăng Long đi đến cầu vượt vào khu công nghiệp Thăng Long, rẽ vào đường vào khu công nghiệp nhưng không vào bên trong khu mà đi tiếp chừng 5km sẽ đến làng hoa Mê Linh.
Chợ hoa Lạc Long Quân
Chợ họp ở đường Lạc Long Quân kéo dài đến đầu đường Thụy Khuê. Chợ chỉ họp vào những ngày Tết, tụ hội đầy đủ các loài hoa đẹp nhất, từ đào, quất, hoa layon, hoa violet, hoa cúc cho đến các loài hoa và cây cảnh trang trí.
Bạn có thể tìm mua mọi loại cây cảnh, tùy thuộc nhu cầu và điều kiện của mình.
Bạn có thể tìm mua mọi loại cây cảnh, tùy thuộc nhu cầu và điều kiện của mình.
Đến đây, bạn có thể mua hoa cả ngày, từ sáng sớm tinh mơ cho tới đêm tối mịt và giá bán lại rất phải chăng. Chưa kể, nếu đi sớm bạn còn có cơ hội mua được giá gốc tại một số gánh hàng hoa do người trồng mang ra bán. Chợ hoa Lạc Long Quân hứa hẹn là điểm mua hoa không thể bỏ qua của bạn khi xuân về.
Chợ hoa Quảng Bá
Chợ hoa Quảng Bá là một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội. Thông thường, chợ cũng chỉ họp vào khoảng nửa đêm đến 3- 4h sáng, nhưng những ngày cận tết thì sẽ họp từ sáng đến tối. Do đó, du khách có thể ghé qua bất cứ lúc nào.
Có lẽ, ngoài chợ hoa Quảng Bá, bạn sẽ chẳng tìm được nơi nào mua hoa rẻ như ở đây trong dịp lễ, Tết. Đây chính là lí do mà cho dù chợ họp vào ban đêm nhưng vẫn thu hút được số lượng lớn những chủ hàng hoa nhỏ hay những gánh hoa rong tìm đến, cốt để lấy được nguồn hoa với giá gốc.
Không gian lung linh của chợ hoa Quảng Bá.
Không gian lung linh của chợ hoa Quảng Bá.
Cũng từ đây, những bó hoa rực rỡ lại được người bán hoa gánh gồng trên khắp phố phường Hà Nội. Hoa tô điểm cho khu chợ, những phố phường và trong những ngôi nhà ấm cúng ngày Xuân.
Đặt chân đến chợ, bạn sẽ thấy bạt ngàn những cành đào, cây quất và mỗi cây mang một dáng vẻ riêng, một màu sắc riêng. Thỉnh thoảng, ở một góc nhỏ nào đó trong khu chợ còn thấp thoáng sắc mai phương Nam đang vươn lên khoe sắc vàng rực rỡ giữa trời đông giá rét.
Chợ hoa Hàng Lược
Chợ hoa hàng Lược họp vào dịp Tết, bắt đầu từ 23 tháng Chạp tới tối ngày 30. Điểm đặc biệt nhất của của chợ hoa chính là nằm ngày trong lòng phố cổ, người dân sắm Tết có thể thong dong đi từ phố này tới phố khác để mua hàng. Hoa bán trên phố rất phong phú.
Đào, quất được bày khắp nơi, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Đào, quất được bày khắp nơi, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Dọc các con chợ, vô số loài hoa đua nhau “phô diễn” vẻ đẹp rất riêng, làm nổi bật lên cả một vùng trời đầy màu sắc, mang theo hương vị tết tràn ngập khắp nơi. Hoa bán tại đây hầu hết là những loài hoa đẹp nhất, tươi nhất được nhiều người yêu thích. Điểm xuyết cho không gian chợ tết thêm phần sinh động là những chậu quất trĩu quả, những chậu cây cảnh nhỏ nhắn xanh tươi,…
Đặc biệt, khi đi dạo chợ hoa ở đây, du khách còn có thể tận hưởng không khí Tết truyền thống cổ xưa và nhộn nhịp. Sau khi tham quan chợ hoa, du khách có thể ghé đến những phố phường khác để mua sắm và tham quan.
Chợ hoa Hoàng Hoa Thám
Chợ hoa Hoàng Hoa Thám là một trong ba chợ hoa tết nổi tiếng ở Hà Thành. Chợ bắt đầu từ chợ Bưởi, kéo dài đến gần ngã ba Văn Cao và nhóm họp quanh năm nhưng nhộn nhịp nhất là những ngày giáp Tết.
Hoa và cây cảnh ở đây rất đa dạng, có thể kể đến như: cây si, cây tùng, hoa cúc, các loại hoa lan, hoa đồng tiền, hoa nhài, ớt cảnh, mai trắng,… Trong đó, lan là loài hoa được bày bán nhiều nhất, xuất hiện ở hầu hết các cửa hàng trên phố Hoàng Hoa Thám với nhiều chủng loại khác nhau.
Sắc hoa tạo nên vẻ đẹp cho cả con đường.
Sắc hoa tạo nên vẻ đẹp cho cả con đường.
Trên dọc con đường, những chậu hoa, cây cảnh được bày bán khắp nơi, vẻ nên một không gian lung linh sắc màu, khiến người đi qua không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt, ngoài những loại hoa truyền thống, các giống hoa lai tạo cho màu sắc lạ mắt đã làm nên sự đa dạng cho chợ hoa.
Ngoài ra, chợ còn bán những loại cây hiếm ở vùng rừng núi như cây mắc mật và đầy đủ các vật dụng phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh, hoa cảnh của người Hà Thành. Tham quan chợ hoa, bạn không chỉ được “thưởng thức” hương vị ngày tết đang cận kề mà dường như còn tìm lại được trong mình những nét quê rất thú vị.
Hoàng Ngọc
Tổng hợp

2 nhận xét:

  1. Em thích đi chơi chợ hoa lắm...nhưng chỉ sợ tắc đường bác ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây đi chơi chợ hoa thường không đến mức chen chúc, có nơi khá thông thoáng và thích thú. Nay đi chợ hoa phải nói là khá mệt ! Các chợ hoa gần năm này hoặc năm khác chúng tôi đều đã có đến (Hàng Lược, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Quảng Bá) và còn rải rác dọc các phố HN. Riêng 2 chợ xa Mê Linh, Tây Tựu thì chưa đến nhất là vì về đêm.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]