3 tháng 9, 2016

Bài thơ trên mạng :NHỚ MÙA ỔI CHÍN


Nhớ mùa ổi chín

mùa ổi, mùa ổi chín, mùa thu về
Đung đưa chùm quả nặng
Oằn mình trên lá xanh
Trái căng mọng tròn vành
Hương gọi bầy chim đến

Mùa ổi chín đúng hẹn
Đón thu sang nồng nàn
Thả hồn ai mơ màng
Bầy chim chuyền tíu tít

Quả vàng xanh kẻ lá
Cứ trần mình trêu ngươi
Hái ít thôi bé ơi
Để bà còn đi chợ

Gió đung cây nhắc nhớ
Mùa ổi chín đến rồi
Thu về khắp muôn nơi
Quả khoe mình ai nhớ!

Phương Tâm


6 nhận xét:

  1. Thơm ngon tuyệt vời ổi chín mùa ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi mùa ổi mà không "chén" cho thỏa thì thật là phí ! Tôi chỉ thích ổi ta chín thơm mọng !

      Xóa
  2. Nhớ lại, và "Bao giờ cho đến ... ngày xưa?!.
    Ngày xưa lên Phủ Tây hồ
    Đi qua rặng ổi ven bờ hồ Tây
    Một thời hương ổi ngất ngây
    và cô bán ổi làm say lòng người...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàng năm hương ổi ngất ngây
      Còn cô bán ổi thì nay đâu rồi ?

      Xóa
  3. Đọc bài thơ, thèm ổi quá, phải đi mua ngay thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là hay quá ! Chỉ nhìn thấy mấy quả ổi (hình ảnh) là đã thèm ăn ổi rồi ! Đang mùa ổi đó cụ TM ạ .

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]