1 tháng 10, 2015

CHÀO THÁNG 10

   CHÀO NGÀY 1 THÁNG 10


Sinh nhật
LÊN TUỔI 81
Ngày sinh 01 – 10
Năm sinh 1935
Lên tuổi 81
Mừng vẫn thẳng lưng
Mắt còn sáng rõ
Tai nghe tỏ tường
Tay vẫn còn nhanh
Gõ chữ in hình
Vẫn gom bài hát
Vào thẻ zing zing (*)
Hàng ngày đi bộ
Bên hồ thênh thênh
Con cháu vui khỏe
Nhà cửa yên lành
Bà con bằng hữu
Đến chơi thân tình
Mong gì hơn nữa ?
Thế giới hòa bình
Đất nước toàn vẹn
Nhà nhà khang ninh
Đó là hạnh phúc
Đó là thanh bình .
(*) Tải bài hát từ mp3.zing.vn
vào thẻ nhớ .
Hà Nội 01 – 10 - 2015




10 nhận xét:

  1. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỤ ( à quên ANH )!

    CHÚC ANH TRĂM TUỔI ĐẦU VẪN XANH
    TRÍ MINH MẪN, CHÂN BƯỚC NHANH
    TÓAN HỌC VẪN NHƠ RÀNH RÀNH
    CHĂM LO CỤ BÀ DÀI NĂM THÁNG
    VẪN NGỌT NGÀO, YÊU LẮM... "EM, ANH"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tám mươi tóc bạc trắng rồi
      Làm sao trăm tuổi như hồi còn xanh ?
      Còn như luôn vẫn " EM, ANH"
      Trời cho duyên số ấm lành có nhau.
      Cảm ơn vu song thu.

      Xóa
  2. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỤ ANH FIOHANTB.
    Đã qua cái tuổi 70
    Chúc Cụ mạnh khỏe, an vui với đời
    để vượt "cột mốc" 90
    tiếp tục "phấn đấu" thêm mười mùa Xuân.
    Mặc cho "thế sự"... xoay vần
    lạc quan mà sống, vững lòng mà đi. (3B)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi , tôi "mổ cò" nhầm số 80 thành 70. Vậy câu đầu sẽ là:
      ĐÃ QUA CÁI TUỔI TÁM MƯƠi (80).

      Xóa
    2. Đã qua cái tuổi TÁM MƯƠI
      Đã qua cái tuổi bồi hồi bâng khuâng !
      Mong rằng mềm đá cứng chân
      Để cho vẫn có mùa Xuân thêm nhiều.
      Cảm ơn cụ Hải Tran Trung.

      Xóa
  3. Bao giờ cho đến THÁNG 10 ?
    Bây giờ đã đến tháng 10 !

    Tuổi già tóc trắng như BÔNG
    Tình yêu em (H) vẫn Xanh tháng ngày !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cặp mắt may là còn XANH
      Mái tóc BÔNG trắng bồng bềnh như tơ.
      Tháng 10 luôn đẹp như mơ
      Sài Gòn- Hà Nội bây giờ gần thôi.
      Cảm ơn HoàngThị Nhật Lệ

      Xóa
  4. Chúc mừng Trưởng lão Làng ta
    Năm nay sức khỏe gấp 3 năm rồi
    Blog , Faceboook liên hồi
    Mỗi ngày vài chuyện góp vui dân Làng
    Du lịch lên Bắc, vào Nam
    Ai ai nhìn thấy cũng ham ...Ông Bà !
    80 đâu có chịu già
    Sống vui, Sống khỏe.
    Sống là để YÊU !
    (Calathau thay mặt bloggers)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tưổi cao chưa lão mới hay
      Nếu mà lụ khụ đắng cay thiệt thòi !
      Blog, Facebook liên hồi
      Đông, Tây, Nam, Bắc kịp thời biết ngay.
      Thủa xưa nghèo thiếu vơi đầy
      Ngày nay có dịp ta bay khắp miền.
      Chẳng cần tìm chốn thần tiên
      Tình yêu là tự nơi mình đâu xa.
      Cảm ơn cụ Calathau & bloggers.

      Xóa
  5. CẢM ƠN CÁC BAN CÓ CÁC DÒNG THƠ CHÂN THÀNH THÂN THƯƠNG CHIA VUI SINH NHẬT.
    CHÚNG TA CAO TUỔI RẤT MỪNG ĐANG SỐNG KHÔNG ĐƠN ĐỘC VÀ CÓ ÍCH, CÓ LẼ SỐNG.
    NHƯ THẾ LÀ CHÚNG TA ĐANG YÊU VÀ YÊU NHIỀU: " Sống vui, Sống khỏe. Sống là để YÊU " .

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]