16 tháng 3, 2018

LẠI MỘT BẠN RA ĐI

TIN BUỒN
Đăng lại theo Fb Phu Phạm (15-3-2018)

LẠI MỘT BẠN RA ĐI
Bạn Trịnh Khắc Dân của Internat chúng ta do đột quỵ đã ra đi. Bạn sinh tháng 11 năm 1939 tại Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sau khi rời Internat học đại học Xây dựng Rostov. Sau khi về nước đã công tác tại: TCTy XDCN; Viện Silicat; Viện Thiết kế Công nghiệp; đi hợp tác lao động tai LX, về hưu năm 1992. Là một người bạn rất chân tình, ít nói nhưng rất tình cảm với bạn bè. Lễ viếng bạn Dân sẽ diễn ra vào chiều mai tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng. Chúng ta cùng nhau thắp nén tâm nhang, mong bạn yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Xin chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Ôi, thế là trong số 100 đứa chúng mình 24 bạn đã ra đi!
L3 Internat họp mặt 2017- Bạn Dân bên phải ảnh. (Ảnh Đặng Thị Nhu)

2 nhận xét:

  1. Xin chia buồn cùng các anh chị...

    Trả lờiXóa
  2. Vô cùng thương tiếc DÂN - người bạn hiền lành,ít nói,hay cười.
    Cầu xin linh hồn Dân sớm siêu thoát!

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]