6 tháng 1, 2018

Thêm một công chuyện hiếu lễ trong gia đình.


Chuyển bài đăng trên FB (facebook)
Ba Phien Trinh đã thêm 6 ảnh mới.
22 phút
Thêm một công chuyện hiếu lễ trong gia đình.
Anh trai tôi và chú em mất tương đối sớm, vào năm198.. đều mất tại Hồng Gai - Quảng Ninh; các phần mộ nay đều ở Núi Quyết- Phượng Hoàng Trung Đô, TP Vinh. Chị dâu (quê Hà Đông cũ, nay là HN) mất sau này tại Hà Nội (năm 2006, hóa thân hoàn vũ tại Văn Điển). Năm nay con của Anh Chị tâm nguyện đưa di hài Mẹ (ở Văn Điển) về với Bố ở Nghệ An đồng thời vì lý do khu phần mộ Núi Quyết-TP Vinh hiện nay nằm trong hoạch định di dời của TP để cải tạo khu du lịch gần Đền Thờ Vua Quang Trung, nên quyết định di dời cả 3 vị về Nghĩa Trang chi họ tại quê nhà - Thanh Chương- Nghệ An . Mọi việc đều sắp xếp chu đáo ; các cháu ở TP Vinh và bà con họ tộc ở quê hết lòng tạo thuận lợi giúp đỡ sẻ chia góp phần vào công việc. Ngày hôm nay chuyến xe từ HN đưa bình tro bà chị dâu từ Văn Điển vào Vinh an lành, buổi chiều tại Núi Quyết làm phần công việc ban ngày tại mộ và tối hôm nay hoàn thành đưa các Anh, Chị , Em về Nghĩa Trang quê nhà. Tôi không về được lần này bởi có chút v/đ sức khỏe-thể lực có các con (3 con thay mặt bố mẹ) về tham gia việc hiếu lễ với các Bác & Chú cùng các anh chị em và bà con họ hàng.Vài hình ảnh cháu Út mail về kịp thời cho Ba ở HN, Ngày mai lễ tạ tại Nhà thờ họ ở quê và các con cháu ở HN lại trở ra Thủ Đô với cuộc sống bình thường theo từng gia đình các cháu.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]