24 tháng 4, 2017

BLOG ƠI ! BLOG À !

BLOG CHẲNG CÒN AI ?
Thật ra:
BLOG vẫn còn mấy người
Nhưng mà ... vắng quá ! Ta thời tính sao ?
Làng Phây nhộn nhịp hơn nhiều ...
Bao nhiêu tin tức, lắm điều thấy nghe !
***
Tôi đi tắm khoáng trở về
Chẳng như hồi trước, ngại bề đưa tin !
*** 
Thôi thì cũng tải ít hình
Gọi là còn đó và mình còn đây.
* * *
Vào hè năm nay có phần hè sang muộn. Tháng 4 (lịch dương) vẫn có ngày se se lạnh. Mà cũng đúng thôi vì năm âm lịch con gà năm nay có tháng 6 nhuận. Để khởi động mùa hè (chăm sóc sức khỏe) bước đầu chúng tôi đi tắm khoáng mấy ngày ở Thanh Lâm resort (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ)- cách Hà Nội khoảng 70 km. Đi dịp này chưa gặp cảnh đông đúc vào cuối tháng 4 - nghỉ lễ 30/4 & 1/5.
Vài hình ảnh (thay cho lời kể- người thực, ảnh thật) không phải "xin" hay đăng lại của ai khác.





































* * *
Đường về 
Qua các miền đồi rừng Phú Thọ , Ba Vì
rừng cây xanh mướt, chè vườn, cỏ nuôi bò sữa, 
vườn cau nhà. Đường qua khu Đồng Mô ...
lên cao tốc về HN









8 nhận xét:

  1. Chúc mừng cụ Fiohantb có chuyển đi tắm khoáng tăng cường SK.Khu NK Thanh Thủy tôi cũng tthich, không gian rông, có nhiều cơ sở để lựa chọ. Chúc Cụ và G Đ Khỏe vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ Hải Trần Trung / Đi tắm nước khoáng thung dung đầu hè / Để người thanh thản mọi bề / Dễ ăn dễ ngủ đi về thấy vui.

      Xóa
  2. Nước khoáng Thanh Thủy gần HN lại sạch, Đẹp, thoáng, mát nên em cũng rẩT thích. Thích hơn nữa là nước khoáng ấm, ngâm mình một lúc lên thấy khỏe, CẢM THẤY BỆNH ĐÃ VƠI ĐI, người nhẹ hẳn. Nếu có dịp nhất định em sẽ đi nữa. Chào thầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước khoáng tự nhiên và rất nóng, ngâm sục tốt. Dịp vừa rồi khách chưa đông nên tắm khá thoải mái. Chỉ có điều chưa ở được nhiều ngày. Có thể chúng tôi còn đến đó dịp khác.

      Xóa
  3. Ai đi "SIÊU THỊ (sopping) - TỰ NHIÊN !
    Tôi đi SIÊU THỊ, cả đi "CHỢ LÀNG".
    Chợ Làng tuy có hoang tàn
    Nhưng vẫn tìm thấy cả dàn TRẦU CAU. (cau trầu là đầu câu chuyện).
    Tri ân, tri kỷ bao lâu
    Mát mờ, tai điếc - bên nhau tuổi già .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SIÊU THỊ đủ thứ gian hàng
      CHỢ LÀNG lối dọc hàng ngang quen rồi.
      Siêu thị mọc lên khắp nơi
      Chợ làng thì vốn ở nơi quê làng.
      Còn chợ, thì nghèo hay sang
      Ta còn đến chợ, vẫn đường ta đi !

      Xóa
  4. chúc 2 cụ có có nhiều sức khỏe! phú thọ là quê của tôi nhưng chưa được ghé qua khu tắm nước nóng THANH THỦY.hồi sơ tán năm 1972 cơ quan tôi (viện HHCN) có sơ tán về THANH SƠN được mấy tháng.vẫn nhớ những ngày gian lao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phú Thọ có nhiều vùng đồi núi phong cảnh đẹp tôi rất thích. Vùng Thanh Thủy có các suối khoáng rất tốt. Vừa qua chúng tôi (tôi & bà xã) đến Resort Thanh Lâm khá thoáng đãng sạch sẽ, giá cả phải chăng. Họ đã có công san phá đồi núi tạo dựng khu nghỉ tắm khoáng đạt được yêu cầu cho khách đến đây nghỉ & tắm khoáng. Cụ về VN và về quê Phú Thọ ta cùng đến đó ít ngày nghỉ thì hay quá.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]