4 tháng 5, 2017

Nhắc lại Tháng 5 / 2013

Đã 4 năm qua !
Tháng 5 năm nay chưa đi đâu. Xem lại một số ảnh cũ cách nay đã 4 năm: Tháng 5 / 2013.
Ảnh hồ: Hồ 7 mẫu -CV Thống Nhất, đảo Thống Nhất.
Ảnh biển chiều:  Đồ Sơn- Hải Phòng.


Cây đa búp bên cạnh nhà
Đảo Thống Nhất- Công Viên Thống Nhất

Con miu nhà năm đó 6 tuổi- Nay 10 tuổi
Biển  Đồ Sơn- Ban mai

Mặt trời mọc qua cây đa
Ráng ban mai
Nắng chiều trên ngọn đa
Nắng tắt
Ve sầu trên ngón tay
 Chút ánh dương tà trước màn đêm 

12 nhận xét:

  1. tháng 5 thời tiết đẹp ,hoa đua nở khắp nơi vì vậy tiếng TIỆP goi tháng 5 là KVETEN (THÁNG HOA).ở Tiệp tháng này cũng rất đẹp .hoa tử đinh hương màu tím gắn với ngày chiến thắng phát xít ĐỨC.hoa anh đào NHẬT hồng tím(loại này khác hoa anh đào hoa màu trắng có quả ăn ngon) trông rất quyến rũ.chúc cụ luôn vui tươi khỏe mạnh. cụ đưa ảnh năm 3013 thì một ngàn năm nữa mới được nhìn! he he!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui mừng câu chuyện HOA tháng 5 cùng với cụ chao quelam từ CH Séc. Rất xin lỗi một sơ suất về con số trên tiêu đề (không phải trong bài) tôi đã chỉnh sửa lại. Cảm ơn cụ.

      Xóa
  2. Chao cu Fio,em vua nghe Chu An noi la Hoa vao vien chuan bi mo, Hoa bi benh j ma fai mo?Bao gio mo ha anh?Kho the,cho em gui loi tham Hoa nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Vân Hồ. Cái bệnh thoái hóa xương khớp (khớp gối, khớp háng) với Hòa (và với phụ nữ lớn tuổi nói chung hay gặp phải) đã có từ lâu, cầm cự mãi; nhất là ở M H thì khớp háng chân phải đã gần như bó cứng lại, cần thiết phải mổ thay khớp. Hiện MH đang trong BV Việt Đức nhưng còn chờ lịch mổ. (Không phải cứ nhập viện là mổ ngay) Nghĩa là còn theo dõi thể trạng sức khỏe nhất là tim mạch và sắp xếp ca mổ , bác sĩ mổ chính và ê-kíp. Chừng nào thực hiện và có kết quả mong rằng thành công như ý xin thông báo các bạn rõ.

      Xóa
  3. Lúc này chỉ có thể xin chia sẻ SỰ LO LẮNG và HÒI HỘP.Cầu mong mọi điều đều tốt lành !

    Trả lờiXóa
  4. Blogger fiohantb tôi chân thành cảm ơn các bạn đọc đã ghé thăm "cây nhà lá vườn", thông thường tôi chỉ được đón nhận con số khiêm tốn vừa phải số bạn đọc mỗi khi có đến bốn, năm chục vị hoặc hơn chút ít đã cảm thấy là niềm vui lớn. Với entry này - ảnh và sinh hoạt của mình đã qua 4 năm mà được có đến trên 100 bạn đọc (con số hiện trên bảng mục thiết kế) cho tôi vui mừng cảm động trân trọng bạn đọc và qua đó như nhắc tôi nghĩ rằng cần thiết phải cố gắng làm sao cho bài (entry) của blog có được chất lượng tốt chứ không thể tùy hứng (chơi chơi cho vui). Trân trọng cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con số trên bảng thống kê vào tối nay 22h30 (11/5/17) là 107 bạn đọc. Xin cảm ơn tất cả.

      Xóa
    2. Chính xác là SỐ LƯỢT XEM , trong đó có thể có bạn đọc xem không chỉ 1 lần. Cảm ơn các bạn.

      Xóa
  5. Về việc "bà xã" M H nhập viện phẫu thuật thay khớp (khớp háng chân phải) một số bạn QL & Internat quan tâm, tôi đã có nêu "cơ bản" - ca mổ thành công và nay đang hồi sức sau mổ ... tại BV Việt Đức HN, đã đưa tin lên FB (facebook), xin không đăng vào blog này nữa. Xin cảm ơn các bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Xin được nêu vài con số thống kê Số lượt xem bài (trong mục Thiết kế của Blog) vào 6h55 sáng 12-May-17
    - Bài trên (Nhắc lại T5 / 2013): 110 lượt
    - Người con rể kỳ lạ của TBT Lê Duẩn: 90 lượt
    - Câu chuyện bằng chăn gối thú vị ... : 62 lượt
    - HN mùa hoa tháng 3: 52 lượt
    - Hải Phòng đẹp: 50 lượt
    . . . . .
    Trân trọng cảm ơn các bạn đã có lời bình và các bạn đã xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày 14-May-17 lúc 8:56 PM có số lượt xem lên 121. Hôm 12-5 chỉ mới 110.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]