16 tháng 3, 2016

BLOG VẮNG !

Blog vắng quá rồi !
Ngày càng ít người chơi
Đành sang Làng Phây (*) vậy
Chuyện trò bên đó thôi !
      (*) Làng Phây: Facebook.

12 nhận xét:

  1. Chúc Ông BÉO ĐỎ PHÂY PHÂY,
    Sang "làng" bên đó cố xây "VA-LỲ"-(vila)
    Để khi bạn cũ gần xa
    Ghé thăm có chỗ để mà nghỉ ngơi.
    Khi nào cảm thấy "hết thời"
    Quay về BLOG cả Làng đón Ông.

    Trả lờiXóa
  2. VA LỲ xây sẵn lâu rồi
    Còn như BÉO ĐỎ từ thời đã xa !
    Ngày nay cằn cỗi tuổi già
    Chạy sang PHÂY BÚC như là trẻ con !

    Trả lờiXóa
  3. Làng Phây tôi cũng đã sang
    Nhưng rồi...chẳng thấy bằng làng chúng ta!
    Cả hai ta cứ la cà
    Vui đâu chầu đấy, đi ra đi vào...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làng Phây con cháu đông nhiều
      Lại thêm bè bạn "ét" (add) theo dồi dào!
      Có nhiều cô (bạn)trẻ đẹp sao !
      Lắm hoa lắm ảnh khác nào mùa xuân .
      Làng blog nay thấy bâng khuâng
      Ngày càng vơi bớt tần ngần hết vui ?

      Xóa
  4. Blog vắng, cũng hơi buồn
    Lẽ nào Cụ lại "bỏ đi" luôn?.
    Bên "fây", bên blog đều "chơi" cả
    Vẫn đậm Tình Làng, lại... "mở ra" ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài vở thì vẫn cứ còn
      Nhưng mà nhìn thấy "nước non" vẻ buồn !
      Nhớ xưa nhộn nhịp sớm hôm,
      Nay còn thấp thoáng cánh buồm xa xa!
      Trong lòng muốn mãi mặn mà
      Nhưng Làng vắng quá! Thành ra thẫn thờ !

      Xóa
  5. Làng Phây nhộn nhịp sớm hôm
    Đưa tin nóng sốt hút hồn người xem
    Còn làng Bờ Lốc thân quen
    Là nơi tâm sự tối-đèn có nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rằng Làng Blog thân quen
      Còn Làng Phây đó luôn luôn rộn ràng
      Nhưng blog nay vắng quá chừng !
      Còn lưu luyến mãi e rằng héo hon!
      Quỹ đời ngày một ít hơn
      Làng không thịnh vượng càng vương nỗi buồn !

      Xóa
    2. Đi đi CỤ, can đảm bước chân đi
      Sang bên đó đông vui và nhộn nhịp
      Đừng nhìn lại Làng quê thêm héo hắt
      Những cụ già chân yếu, mắt "màn đêm".

      Xóa
    3. Đi đi chứ, SỢ gì? Không can đảm ?
      Cư dân Làng cũng đông đúc bên Phây.
      Thế hệ trẻ rộn ràng hay lắm chứ
      Các cụ già? Còn chăng sức mà YÊU ?

      Xóa
  6. Anh đi em cũng theo luôn
    Nhưng vào FAY vẫn thấy buồn làm sao!

    Trả lờiXóa
  7. Làng Blog có chất lượng cao
    Nhưng không thịnh vượng làm sao giữ Làng?
    Dẫu cho tình nghĩa mặn nồng
    Cư dân thưa vắng trong lòng sao yên ?
    Làng Phây dẫu có huyên thuyên
    Cháu con đông đúc người quen cũng nhiều
    Thời gian còn có đâu nhiều
    Nay trông mai ngóng là điều vẩn vơ !
    Thôi thì khỏi cảnh mong chờ
    Làng Phây nhộn nhịp mọi giờ với ta.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]