31 tháng 12, 2019

CHÀO 2020


2020

CHÀO NĂM MỚI
HAPPY NEW YEAR
BONNE NOUVELLE ANNÉE
C НОВЫМ ГОДОМ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

28 tháng 12, 2019

10 tháng 10, 2019

CÒN GÌ NỮA ĐÂU !

bLOG KẾT THÚC THẬT RỒI !

Các tháng 1, 2, 3, 4 mỗi tháng tôi có đăng thử 1 bài, thấp thoáng có người ghé thăm. Chính xác hơn thì tháng 1, đầu năm có một số bài vào những ngày đầu 2019.
Từ tháng 4, cách 3 tháng, tháng 7 có 1 bài (gọi là)
Rồi tháng 9 (cách 2 tháng) cũng 1 bài như để ghé thăm blog. Và cũng chỉ mình với ta, ta với mình.
Thôi thì trang blog vẫn còn nhưng nào có ai còn dùng nó nữa.
Viết vài dòng như là một chút nhật ký với blog.
Chưa biết hôm nào sẽ ghé lại.

27 tháng 9, 2019

SINH NHẬT THỨ 84 / LÊN TUỔI 85 / NĂM 2019

Mừng chút nhỉ? Hay là vui chút nhỉ?
Mừng hay là vui nào có khác chi.
Trước đây trẻ, nay già đi
Cụ tám mươi mấy ... cũng thì rứa thôi !
Trăm năm rửa sạch bụi đời
Là mây là gió lưng trời phiêu diêu.

Cảm ơn các bạn nhiều nhiều
Còn qua còn lại còn điều hôm mai
Chỉ mong có được một lời
Chỉ mong đạt được làm NGƯỜI sáng trong.

HN 6:55 AM T6, 27/9/2019

1 tháng 7, 2019

MIU ĐÂU RỒI

MIU ĐÂU RỒI ?
Con Miu tôi đã thôi rồi
Nắng nhiều nó ốm thế rồi nó đi !
Biết giờ biết nói điều chi ?
Nó đi đi mãi chẳng khi trở về !
Miu ơi, Miu hỡi, Miu nè
Mỗi khi sớm tối Ông, Bà nhớ Miu !
Bây giờ Miu ở nơi nao?
Chẳng còn làm nũng dỡn cào tay ông .
Thôi đành ! Bởi lẽ Hóa công
Miu đi lên cõi thinh không xa vời !
P/s: Con Miu chúng tôi nuôi từ bé vào năm 2007 đến nay là 13 năm, theo cách tính tương ứng so với tuổi người thì đã đến độ tuổi tám, chín chục. Mấy tháng nắng oi nồng quá mức nó ốm, đưa đi Viện Thú Y nhưng vì đã suy gan, thận "lão hóa" quá rồi nó không qua khỏi. Bất luận thế nào chúng tôi vẫn tần ngần khi trong nhà không còn Miu nữa.